Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Ngộ

Tác giả: Phù Dung

Lang thang chân mây
Mây trôi thơ ngây
Chập chờn mây bay
Mênh mang vòng tay...

Qua rừng mây ngủ...
Ngang suối mây hôn...
Núi buồn mây khóc...
Mưa ngập dòng sông...

Anh như cánh gió
Thổi từ phương xa
Mang hơi thở lạ
Níu hồn mây sa...

Gió mây hạnh ngộ
Bão nổi bên trời
Phù sinh thiên cổ
Yêu nhau ngậm ngùi...

Phù Dung
12/11*2005
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Chiều...
  • Tô Bún Riêu
  • Cuộc Xử Án
  • Cho Chừa Cái Thói Điêu Ngoa
  • Gửi Seattle...
  • Viên Kẹo
  • Khóc Đời Nhà Lầu
  • Lời Cho Trái Tim...
  • Tha Thứ...
  • Tiếng Thời Gian
Thơ tương tự
  • Hạnh Ngộ (Phạm Kiên)
  • Hạnh Ngộ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hạnh Ngộ (Không Quán)
  • Hạnh Ngộ (Hsdiên Thụy)
  • Hạnh Ngộ (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Hạnh Ngộ (Khánh Linh)
  • Hạnh Ngô (Bác Từ)
  • Hạnh Ngộ (Thiên Lý)
  • Hạnh Ngộ (Phạm Thiên Thư)
  • Hạnh Ngộ (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Chòng Chành Trong Mơ
  • Thử, Yêu Em Một Lần ,cuối
  • Phép Lạ
  • Gặp Nhau
  • Tim Rừng Thức Mãi Giữa Trời Xanh
  • Cạnh Tranh
  • Rất Yêu Em Và Chờ Đợi Đợi Chờ 05102022
  • Đơn Phương
  • Đã Yêu Người
  • Đặc Khu 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
©2025 - CungThuGian.com