Lời Cho Trái Tim...

Tác giả: Phù Dung

lời cho trái tim...

em bị thương rồi
có phải không em?
sau cơn lốc
xoáy đời vào giông bão
cuồng phong đi qua - phiến tình hư ảo
trái tim còn thơm thảo những mùa hoa?

em ngồi xuống đây - vai ta thuần nhã
thả cho trôi cay đắng lẫn ngậm ngùi
giường ngực ta êm - chăn gối bồi hồi
em ngoan nhé - ta ru lời băng bó

ta với em - đôi mình thôi cùng ngã
nghiệp duyên xưa - ta trả nhé - cùng nhau
ta vỗ về thân xác ngọt niềm đau
đưa em cuối lối về thiên đường vắng

ở trời bên kia
màu hoa
vẫn trắng...

phù dung
2oo9
Chưa phân loại
Uncategorized