Tha Thứ...

Tác giả: Phù Dung

tha
thứ...
-------------cho N & P

xin tha thứ cho tôi
những lỗi lầm mà tôi không thể
đã không làm...

xin tha thứ cho tôi
những tháng ngày mà tôi không thể
đã không quên...

từng nỗi đau
từng nỗi nhớ
từng nỗi muộn phiền
từng giọt nước mắt bàng hoàng
của môi đêm
gian dối lời thì thầm say...

và tôi
xin cũng được một lần
khoan dung
tha thứ cho người
đã huyên náo bước chân
dẫm lên trái tim tôi vỡ
tung ngang trời
bụi tro tàn sao nức nở
man rợ cười
lạnh tanh năm tháng
cợt đùa yêu...

một đời có đủ cho ta
sống ?

một đời có đủ cho ta
quên ?

một đời...
một đời...

có đủ cho ta
cùng tha thứ
sóng vô tình
bạc hãnh
lỗi lầm nhau ?

phù dung
05. 14. 2006
Chưa phân loại
Uncategorized