Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Ngộ

Tác giả: Không Quán

Hạnh Ngộ
Đời ta cùng nỗi đoạn trường
Qua cầu mới biết nợ trần, trần ai
"Tuỳ duyên" hạnh ngộ hôm nay...
Sắc không, không sắc, chẳng phai tấm lòng...
KQ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tâm Nhiên
  • Tuyệt Tình
  • Duyên
  • Nhân Duyên
  • Đối Sầu
  • Vết Lăn
  • Sao Đêm
  • Vô Thường
  • Đêm Xa Người
Thơ tương tự
  • Hạnh Ngộ (Phạm Kiên)
  • Hạnh Ngộ (Phù Dung)
  • Hạnh Ngộ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hạnh Ngộ (Hsdiên Thụy)
  • Hạnh Ngộ (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Hạnh Ngộ (Khánh Linh)
  • Hạnh Ngô (Bác Từ)
  • Hạnh Ngộ (Thiên Lý)
  • Hạnh Ngộ (Phạm Thiên Thư)
  • Hạnh Ngộ (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Thảnh Thơi
  • Tặng Me Xuân Đài Của Con
  • Nhớ Quê
  • Biền Biệt
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (317)
  • Nắng Xuân
  • Chiếc Nón Lá
  • Cõi Đau Thương
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
  • Vượt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
©2026 - CungThuGian.com