Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quét Hoa

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Hồn rơi theo từng cánh mang mang
Em bỗng đâu quét cội hoa vàng
Gom tình ta vào trong rổ trúc
Rồi lạnh lùng hắt xuống tràng giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
  • Đan Áo
Thơ bạn muốn xem
  • Độc Hành Ca
  • Đôi Lời Tâm Sự
  • Nỗi Buồn Của Mẹ
  • Đợi Người Trong Mơ
  • Chiều Ngắm Hoa Chăm Pa Bên Đường
  • Tình (Bài Họa) (Thủ Nhất Thanh,thủ Vỹ Ngâm, Độc Vận)
  • 172 - Tình Em Giọt Lệ Em Rơi
  • Em Luôn Mãi
  • Mơ Thu
  • Chưa Đặt Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
©2025 - CungThuGian.com