Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Qua Cầu

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Em bước qua cầu
Chân khua nước suối
Anh nhìn đắm đuối
Dáng em rầu rầu

Rồi em về đâu
Nhớ chi con cầu
Riêng ta ngồi mãi

Dưới tàng hoa ngâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
  • Đan Áo
Thơ tương tự
  • Qua Cầu (Ngọc Thạch)
  • Qua Cầu (Thiết Dương)
  • Qua Cầu (Mạc Nhân Sơn)
  • Qua Cầu (Phuong Vuong)
  • Qua Cầu ... Đánh Rơi (Nguyễn Khánh Hòa)
  • Qua Cầu Anh Lo (Gia Long Hp)
  • Qua Cầu Bất Chợt (Hoàng Ngọc Đông)
  • Qua Cầu Tràng Hương (Hữu Thỉnh)
  • Qua Cầu....!!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Qua Cầu...anh Lo (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Được Không
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Ca Dao (180)
  • Bức Tranh Quê
  • Tâm Tư Người Ở Lại
  • Không Còn Gì Cho Nhau
  • Tĩnh Lặng Phút Giây
  • Ôi! Tiếng Lòng Của Tôi Hay Mẹ Trái Đất
  • Niềm Xưa...
  • Tỉnh Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
©2025 - CungThuGian.com