Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Qua Cầu

Tác giả: Ngọc Thạch

Cầu cong nối cả hai bờ ấy
Người đi để lại mấy vần thơ
Sông xanh nước chảy màu xanh dậy
Biền biệt người đi, để người chờ.

Nước mải về đâu nước chảy xuôi
Cạn dòng lá thắm, cứ chơi vơi
Thu đã thay mùa, cây thay lá
Đợi đến thu nay mấy mấy rồi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Qua Cầu (Phạm Thiên Thư)
  • Qua Cầu (Thiết Dương)
  • Qua Cầu (Mạc Nhân Sơn)
  • Qua Cầu (Phuong Vuong)
  • Qua Cầu ... Đánh Rơi (Nguyễn Khánh Hòa)
  • Qua Cầu Anh Lo (Gia Long Hp)
  • Qua Cầu Bất Chợt (Hoàng Ngọc Đông)
  • Qua Cầu Tràng Hương (Hữu Thỉnh)
  • Qua Cầu....!!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Qua Cầu...anh Lo (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Biết Tìm Đâu
  • Tình Thu
  • Đôi Mắt Bồ Câu
  • Hương Con Gái
  • Núi Thị Vải
  • Như Gió Cuốn Trôi
  • Còn Đâu
  • Việt Nam Thổn Thức Trong Tôi 07 2017
  • Chuyện Ba Mùa Mưa 2
  • C. Việc Làm Của Họ Trịnh Ở Đất Bắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
©2026 - CungThuGian.com