Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ôi Biển!

Tác giả: Mr.Smile

Ôi Biển!
Biển xướng lên những giấc mơ đồ sộ,
Chẳng lẽ có một lần trong một buổi hoàng hôn nào đó
Ngươi bỏ lại ta nơi thành phố, trên tảng đá, quanh bờ dương liễu
Có hình hoạ tiết sắc đồng?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Ôi ! Thời Gian (Lê Cảnh Tiến)
  • Ôi ! Thời Gian & Xa Vắng (Lê Cảnh Tiến)
  • Ôi ! Đại Học (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Ôi ! Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ôi Biết Sao Bây Giờ (Đccb)
  • Ơi Các Con (Mr.Smile)
  • Ôi Cánh Hồng Chơ Vơ (Trần Minh Hiền)
  • Ôi Cao Nguyên! (Dũng Lê Ngọc)
  • Ôi Chao (Thi Hạnh)
  • Ôi Chiến Tranh! (Nguyễn Lâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Đại Bàng Và Ốc Sên
  • Đi Bên Cỏ Non
  • Tứ Tuyệt 01082017
  • 19 - 11 - 2011
  • Giọt Bưồn Rớt Xuống Trang Thơ
  • Mưa Đầu Mùa
  • Em...
  • Anh Đi Và Em Đi
  • Biển Buồn Rồi, Em
  • Mùa Đông Và Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
©2025 - CungThuGian.com