Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em

Tác giả: Hữu Thỉnh

Có kẻ rủa em chết đi
Vú em mỗi ngày mỗi ngọc
Có kẻ mong em tàn tật
Tóc em xanh
Trời xuống gió
Em bước qua chỗ lội
Một mình
Rũ áo
Thả gió cho mây
Có kẻ mong em mồ côi
Em cứ hát giữa chuồn chuồn bay thấp
Mây đen đi đóng cửa trời
Lá non mong thấy mặt người sau mưa.
4-1988
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Em (Ưu Du)
  • Em (Lưu Quang Vũ)
  • Em (Đuyên Hồng)
  • Em (Vĩnh Hảo)
  • Em (Chiêu Hoàng)
  • Em (Đỗ Hồng)
  • Em (Phuongtim)
  • Em (Trần Hữu Nghiễm)
  • Em (Trang Saigon)
  • Em (Đỗ Trung Lai)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghèo Giàu Như Nhau
  • Nương Cõi Phật
  • Truyện Thơ Cổ Tích - Con Khỉ
  • Nhị Thập Tứ Hiếu
  • Nỗi Lòng Anh 4
  • Tháng Ba Mùa Hoa Sưa
  • Hoá Gió Chớ Làm Sao
  • Em Là Tình Yêu Đẹp Đẽ Ngọc Ngà
  • Việt Nam Tôi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (562)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
©2026 - CungThuGian.com