Lá Ganh Tàn.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Lá ganh tàn.

Ghét ganh như lá thu tàn
Lời vênh bay xuống như ngàn lá rơi
Ganh tị giống lá tả tơi
Sóng xô vùi dập những lời tị ganh.

Đôi khi có cả mùi tanh
Dẫu rằng trên phủ lá hành thơm tho
Lòng buồn trong những câu hò
Lời thanh ý bực, tâm lo bồn chồn

Làm sao thanh thản trong ngôn
Bình tâm lắng ý, trọng tôn mọi người
Dẫu cao hay thấp trong đời
Cũng có hoàn cảnh có thời có cơn

Rừng cây có thấp cao hơn
Chúng ta thương qúy tiếng đờn thanh hay
Là duyên trên trang giấy này
Chúng ta là bạn vui say nắng chiều...

Trân trọng thương qúy từng điều
Từng ngày ta có máu yêu dâng tràn
Trong tim xin được sẻ san
Trên môi lưỡi miệng biết đan kết tình.

Lan mai hương ngát bên mình
Chúng ta thắm đượm bóng hình Quê hương

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized