Tình Cuả Củ Khoai Hà...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Tình cuả củ khoai hà...

Chiều về thường nhớ tình xưa
Nhất là những buổi bão mưa chập chùng
Bao nhiêu kỷ niệm đã chung
Chỉ vì phần số nhạt cung nặng lời...

Mỗi ngày thêm chút chơi vơi
Trao nhau thêm những nợ đời eó le
Người ta thêm thắt mầu mè
Tơ vàng thêm rối nhão nhoè lối đi...

Người giàu muốn mình chia ly
Lòng con héo hắt có gì chặt đâu?
Yêu xưa nước mắt phai màu
Lời xưa như gió qua cầu gío bay

Thế là lại có một ngày
Anh về thấy vắng, hoa cây rũ buồn
Lòng anh rõ hết ngọn nguồn
Mọi sự tan vỡ với muôn nỗi sầu

Vẫn biết em trở lại cầu
Nhờ qua gió bạc lưỡi mầu tối đen!
Anh chịu tiếng thế thấp hèn.
Miệng nhiều thế it, bon chen làm gì?

Em quay thì cứ bước đi
Cho em rảnh nợ vu vi với đời
Đâu còn nhiều nữa cuộc chơi
Thời gian còn mấy mà bơi ngược dòng?

Anh xin buông trái tim hồng...
Cho ai vớ được để lòng thoả thê
Mất em mất cả câu thề
Quên lời xưa cũ "Em mê anh hoài"

Bây giờ Anh như củ khoai
Hà đục ruỗng hết ai nhai đắng lòng...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized