Gánh Chiếu

Tác giả: THIẾT MỘC TRÂN

Ai đi dưới khói lam chiều
Đường quê héo hắt liu xiu nắng tàn
Cỏ xanh chen lối rạ vàng
Dừng nghe Chim cuốc thở than cuộc đời

Đò ngang gác lái chị về
Mợ còn gánh lát quanh đê chợ chiều
Thanh xuân gánh một chữ kiều
Ba lăm gánh chiếu đời nhiều gian nan

Đò ngang mấy bận lỡ làng
Những ngày duyên tạm nát vàng tan hương
May nhờ hàng chiếu đoái thương
Trách quang gánh bạc giữa đường gãy đôi

Thuở xưa áo lụa sang đò
Tay ô nhẫn ngọc người đưa đón nhiều
Sa chân lỡ mấy nhịp kiều
Một đời gánh chiếu xiu xiu dáng cò

Xóm chiếu xa đứng đợi đò
Hay đâu bến vắng con đò không sang
Gặp người khách cũ giữa đàng
Mợ quay mặt giấu hai hàng lệ cay

Công dệt đôi chiếu ba ngày
Nợ nước mắt mợ Chảy dài trăm năm
Nhuộm chi sợi đỏ sợi hồng
Thiêu chi loan phụng cho lòng đớn đau

Ai đi bóng héo giữa trời
Đôi quang gánh nặng mồ hôi lã kiều
Gọi đò đò chẳng buồn ơi
Gánh vòng xa tận cuối Chiều khói lam.
Chưa phân loại
Uncategorized