Có Nhớ Vũng Tàu

Tác giả: THIẾT MỘC TRÂN

Sao phải gọi biển nơi này Bãi Trước ?
Để muôn đời lữ khách bước theo sau
Anh có còn thương nhớ Vũng Tàu ?
Dãi Tầm Dương một chiều nào tắt nắng

Người con gái miền quê hương cát trắng
Nét diễm kiều bừng sáng ngọn hải đăng
Nghinh Phong héo nữa vành trăng
Anh thương nhớ chị nữa trăng kia gầy !

Ai có về lại nơi đây ?
Chân in dấu cát nắng đầy trên môi
Thời con gái của chị tôi
Màu dung nhan cũ vẫn người giai nhân !

Đỉnh Tao Phùng gió gọi sầu héo hắt
Nhớ Tương Kỳ mờ đôi mắt phong sương
Vũng Tàu anh vẫn còn thương
Chở sầu lữ thứ qua đường Quang Trung .
Chưa phân loại
Uncategorized