Gánh Duyên Tiền Kiếp

Tác giả: Thiết Dương

GÁNH DUYÊN TIỀN KIẾP

Ta vẫn đợi cuối con đường nhạt nắng
Dáng người từ xa vắng sắp về chưa
Phía hoàng hôn mây tím đã gom thừa
Gam màu nhớ nhuộm hồn thơ vời vợi

Chiều hoang hoải cánh chim bay về núi
Bước tình nào dừng lại phía xa xăm
Bóng thời gian vừa đổ xuống âm thầm
Nghe thấp thoáng lời trăm năm còn vọng

Tình lạc bước nơi sông dài biển rộng
Nắng chưa ngời mà mộng đã hoàng hôn
Tận chân mây như nghe tiếng linh hồn
Đang sầu vọng giữa vòng tròn luân hóa

Mà định mệnh hay là điều nhân quả
Nhỡ may thành sỏi đá giữa ngàn sâu
Kẻ cuối non người mãi chốn giang đầu
Có trả được gánh duyên sầu tiền kiếp?!

Thiet Duong _15/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized