Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hôn

Tác giả: Nguyên Phong

Mắt đầu mắt
Mày cuối mày
Ngập ngừng hoài hơi thở tinh khôi

Môi lấp môi
Hồn say hồn
Sóng dập dồn quấn quít lay hoay

Tay vấp tay
Người vướng người
Đất cùng trời mê muội ca hoan

Nghe tim nồng nàn
Nghe lòng thênh thang
Nghe thơm da thịt dịu dàng
Nghe tan róc rách nghe ngàn ngất ngây
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Xuân Hương
Thơ tương tự
  • Hôn (Đỗ Hữu Tich)
  • Hôn (Dũng Lê Ngọc)
  • Hờn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hờn (Tơ Duyên)
  • Hôn (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Hôn (Phùng Quán)
  • Hờn (Nguyên Hữu)
  • Hờn (Trần Đại - Trandaik)
  • Hờn (Bạch-Loan)
  • Hơn (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi.
  • Say Nào
  • * Đáp Thơ Bảy Nghĩa *
  • Còn Mùa Nào Cho Nhau
  • Tháng Tư! Niềm Đau Thế Kỷ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (85)..
  • Thị Xã Về Đêm
  • Cuộc Đời Anh Ngắn Ngủi Đến Như Thế
  • Tìm Tri Kỷ Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1916)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
©2026 - CungThuGian.com