Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thôi

Tác giả: Nguyên Phong

Ngọn ngành em không nói
Anh về cất chiêm bao
Quên mơ lời gian dối
Sớm tối cuộc tình mau

Ngần ngơ thôi một cành đào
Còn thương tiếc chút trầu cau muộn màng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
  • Xuân Hương
Thơ tương tự
  • Thói (Hồng Dương)
  • Thôi (Dũng Lê Ngọc)
  • Thôi (Sát Tỷ Tỷ)
  • Thôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thôi (NguyễnTâmHàn)
  • Thôi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thôi ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thời @ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Thôi Ai Nhé (Người Viết Thơ Đau)
  • Thôi Anh (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Cho Em
  • Yêu Và Hận
  • Khúc Nhạc Tình
  • Đảng Sinh Ra
  • Đôi Mắt Và Niềm Ray Rứt...
  • Nỗi Niềm Của Anh
  • Mãi Cùng Nàng Cho Trọn Nghĩa Lênh Đênh
  • Mẹ Sống Ra Sao
  • Về Đây
  • Nồng Cháy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
©2026 - CungThuGian.com