Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thôi Anh

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Phố lạ chiều mưa bay
Xòe tay đếm ngón gầy
Giọt tình vương khóe mắt
Con ngõ buồn heo may
Hồn đá ngàn năm thức
Đời ta một giấc say!
Thôi anh, thà cứ vậy
Khép cánh lòng thơ ngây!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Một Góc Trời Riêng
Thơ tương tự
  • Thôi Anh (Donghoavang)
  • Thôi Anh Nhé . (Trần Thị Thủy)
  • Thôi Anh Nhé.. (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Thôi Anh Phải Đi (Hữu Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Thức Trắng
  • Khách Hữu Bốc Cư Bất Toại, Bạc Du Nghiên Lũng, Nhân Đề
  • Chờ Cơn Mưa Đổ
  • Buổi Sớm Mùa Xuân
  • Hồng Lạc Bay
  • Anh Vẫn Mãi Là Anh Một Cõi Riêng
  • Sợ Lắm Chữ Tình
  • Ngộ
  • Uat Han
  • Valentine Cô Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2026 - CungThuGian.com