Thôi Anh Phải Đi

Tác giả: Hữu Anh

Thôi em ạ có lẽ anh phải đi
Nhưng vẫn còn bao nhiêu điều chưa nói
Trên con đường ta lang thang mỗi tối
Một tiếng yêu anh ấp ửng trong đầu.

Và một ngày có thể chẳng xa đâu
Khi anh đã đến tận cùng tổ quốc
Nơi quê hương trên đường dài thân thuộc
Sẽ có người thay anh bước cùng em.

Khi khó nhọc lồng ghép và đan xen
Anh không ở gần bên em được
Ôm lấy em để đi về phía trước
Chẳng phải anh hãy tha thứ điều này.

Khi anh đi em hãy hứa quên ngay
Quên cuộc tình ngày đêm anh ấp ủ
Khi bóng đêm và mây mù bao phủ
Một thiên thần sẽ soi bóng đời em.

Hãy sống tốt và hạnh phúc nha em
Hãy mĩm cười khi ngày mai thức dậy
Hãy buông lơi khi anh ở trong đấy
Anh đi rồi em sẽ thấy bình yên.
Chưa phân loại
Uncategorized