Thôi Anh Nhé .

Tác giả: Trần Thị Thủy

Thôi anh nhé ta xa nhau từ đây
Em dại khờ tin anh hứa mà thôi
Lời yêu thương chỉ chót lưỡi đầu môi
Anh trao em và bao cô gái khác .

Thôi anh nhé biết tình anh đi lạc
Số đào hoa hay quen thói lẳng lơ ?
Vung tiền ra mua chuộc các em thơ
Rồi rốt cuộc cũng chỉ tình chớp nhoáng .

Thôi anh nhé đừng thấy em dọa nạt
Bởi thời gian tâm em cứng đá rồi
Chẳng sợ lời gian dối của mấy người
Nên đừng dọa chẳng bao giờ em sợ .

Thôi anh nhé đừng làm em bỡ ngỡ
Thích vui đùa thì thỏa mái đùa đi
Em bây giờ khác với cả mọi khi
Chẳng bận tâm những gì anh đã nói .

Thôi anh nhé từ đây cũng đừng hỏi
Người trai kia với em tình thế nào ?
Đơn giản là ai em mến tình trao
Khi trái tim rung lên và đồng cảm !

Thôi anh nhé mình không còn là bạn
Bởi vì anh không xứng đáng chút nào
Đường em đi nắng vàng lá lao xao
Đường anh đi lá vàng rơi tơi tả .
Chưa phân loại
Uncategorized