Thôi Anh Nhé..

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

Thôi anh nhé, thôi giã từ cõi mộng
Chiều thu mưa.. gặp gỡ rất tình cờ
Mắt em ướt vào những lần mặc niệm
Chút tình hồng còn sót lại trong thơ

Thôi anh nhé, bàn tay chừ đã mỏi
Mà ngày xưa luống cuống những thẹn thùng
Giữa giá lạnh em nghe lời thơ gọi
Khát vòng ôm.. người ở tận mông lung..

Thôi anh nhé, chỉ một mình em biết

Trời sáng nay mây xuống thấp ngang đầu
Mây cuồng vũ như buổi chiều hôm ấy
Tiễn anh đi lòng rưng rức cơn ngâu

Thôi anh nhé, nếu tình cờ gặp lại
Hãy xem như chưa quen biết.. chưa từng..
Ta bên nhau công viên chiều nắng trải
Thôi nhé anh, thôi xa lạ, người dưng..
Chưa phân loại
Uncategorized