Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Dưng Ơi!..

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

người dưng ơi!..
__________________________________
r ê u


gió chiều nay mà lưa thưa
mà xa xuôi quá nên chưa ghé tìm ?
để màu nắng nhạt quanh thềm
nhỏ ngồi tư lự, lặng im tiếng cười
người dưng ơi! đã lâu rồi
hay chăng nỗi nhớ ngập trời nhớ nhung

july 26, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ở Một Nơi Nào..
  • Đêm
  • S Ẽ Q U Ê N..
  • Lưng Chừng Nhớ Quên
  • Lại Một Mùa Đông
  • Một Trời Bơ Vơ..
  • Ngõ Hạ
  • K H Ú C C H I Ề U
  • Vui Đến Vô Biên
  • Về Trong Sa Mù
Thơ tương tự
  • Người Dưng (Lê Viết Tư)
  • Người Dưng (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Người Dưng (Duy Sơn)
  • Người Dưng (TTL)
  • Người Dưng (A. KA THỦY)
  • Người Dưng (Tâm Đoan)
  • Người Dưng (Đỗ Mỹ Loan)
  • Người Dưng (Toàn Tâm Hòa)
  • Người Dưng (Huỳnh Đức Toại)
  • Người Dưng (Quách Tỉnh Xuân Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng
  • Thương Nghẹn
  • Anh Chẳng Quên 3
  • Em Biết
  • Em Cứ Khảy Để Tan Trôi...
  • Khóc Tiễn Bạn Hiền
  • Buổi Học Cuối Tuần ( Gần Ngày Nhà Giáo 20_11)
  • Những Cây Bút Từ Triều Tiên
  • Điệu Hổ Ly Sơn (Kế Thứ 15 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • 171 - Chân Lý Trong Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
©2025 - CungThuGian.com