Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Dưng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Thu vừa đến ngõ
Lời gió reo mừng
Ơ kìa ! Sao giống người dưng
Phương xa vời vợi đã từng nhắn sang ?

Miên man nỗi nhớ
Lá trở úa vàng
Nhìn nhau dạ cứ bàng hoàng
Nỗi lòng chất ngất ngập tràn niềm vui !

Đầu hồi chim hót
Thánh thót đón chào
Tự nhiên nước mắt tuôn trào
Người dưng khác họ lẽ nào vấn vương ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Người Dưng (Lê Viết Tư)
  • Người Dưng (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Người Dưng (Duy Sơn)
  • Người Dưng (TTL)
  • Người Dưng (A. KA THỦY)
  • Người Dưng (Tâm Đoan)
  • Người Dưng (Toàn Tâm Hòa)
  • Người Dưng (Huỳnh Đức Toại)
  • Người Dưng (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Người Dưng (Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Cám Ơn Anh Nhé
  • ???biển Yêu???
  • Tàn Thu
  • Tơ Tưởng
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (10)
  • Mỗi Buổi Sáng
  • Chiều Quê
  • Hết Yêu Rồi
  • Tin Buồn
  • Chuỗi Buồn Nhớ Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com