Người Dưng

Tác giả: Kim Thư

Bọn mình vốn dĩ người dưng
Gặp nhau rất muộn lưng chừng yêu đương
Anh hiền nắng gió pha sương
Chỉ là phụ nữ đời thường... là em.

Tầm thường hai chữ khát thèm
Ta chưa thoát khỏi chút men tình nồng
Yêu thương hai chữ long đong
Bên ni bên nớ gánh gồng oằn vai.

Xuân về chẳng nở cành mai
Hạ vàng phượng thắm tóc mai vương buồn
Nồng nàn thu vẫn mưa tuôn
Đông về rét mướt khẽ luồn qua tim.

Yêu chi đau khổ đến tìm
Bốn mùa trôi dạt cánh chim phương trời
Chung đường không thể anh ơi
Chia xa thương nhớ rã rời... người dưng !

12.8.2015
Chưa phân loại
Uncategorized