Thu

Tác giả: Kim Thư

Thu ơi ! Thu đừng đến nhé
Cõi lòng ta chợt thênh thang
Bao mùa ta yêu đằm thắm
Sao giờ quá đỗi mênh mang.

Đừng đến bây giờ thu nhé
Ta đang bận bịu dỗi hờn
Nét thu sẽ thành hoang phí
Hồn ta... đang bận lang thang.

Ta từng yêu thu say đắm
Từng đưa hồn lạc vào thu
Bỗng dưng nghe lòng buồn tủi
Rùng mình... ta sợ... thu sang.

Vắng anh gãy nát vần thơ
Em về thu gom kí ức
Nhặt nhạnh câu từ... thao thức
Đong đầy kỉ niệm thu xưa.

Thu này đâu khỏi gió mưa
Tình mình mờ xa sương khói
Tầm thường... em chưa thoát khỏi
Hai chữ "tham lam" trần gian...!

TV 12.8.2015
Chưa phân loại
Uncategorized