Thu

Tác giả: Hồng Sang

Mùa Thu sao sớm thế.
Ray rức buồn chiều nay.
Bóng nắng ngừng trước ngõ.
Tình buồn ta trao ai ?

Thu về sao sớm thế.
Người Thu vẫn miệt mài.
Trông Thu chiều thầm lặng.
Mắt mơ màng cay cay...

Thu ơi ! Thu có hay.
Môi ngày xưa hết đỏ.
Má ngày xưa thôi hồng.
Cuộc đời mãi long đong...

Thu nay chiều nhạt nắng.
Lại nhớ đến Thu xưa.
Thương nhớ mấy cho vừa.
Bóng Thu chiều bàng bạt...

Cõi lòng buồn man mác.
Lê bước mỏi chiều nay.
Ôi ! sao thấy quá dài.
Đường xưa trên phố vắng...

Lời ai ru văng vẳng.
Bằng những tiếng thương đau.
Xin thời gian qua mau.
Cho yên bình giấc ngủ...

Đầu nguồn con nước lũ.
Thuyền chẽ sóng đôi bờ.
Cánh buồm mang nỗi nhớ.
Trôi về đâu...bơ vơ...
Chưa phân loại
Uncategorized