Thu

Tác giả: Dung Nguyên

THU 1

Hương thu phảng phất bên thềm.
Nắng thu nhè nhẹ vương mềm tóc ai .
Mùa thu mùa gió heo may.
Lá thu từng đợt bay bay xuống đường.
Chiều thu man mác u buồn.
Tình thu man dại điên cuồng nhớ nhung.
Sương thu vời vợi mông lung.
Trăng thu nằm tựa trên khung cửa nhà.
Dáng thu mảnh khảnh ngọc ngà.
Ao thu tĩnh lặng la đà trúc xanh.
Trời thu ẩn , hiện như tranh.
Hồn thu muôn thuở mong manh ảo huyền .............

____________________________________________________

THU 2

Lá vàng rơi vãi trong sân .
Ba mùa thu đã đi qua chốn này .
Bên hiên đậu trổ hoa đầy.
Heo may lành lạnh sương mờ phía xa.......

Hỏi người còn nhớ đến ta?
Hỏi lòng sao chẳng phôi pha nỗi sầu?

Dung Nguyên ( 21.09.2021 )
Chưa phân loại
Uncategorized