Xuân (2015)

Tác giả: Kim Thư

Lại thêm một mùa xuân
Chất chồng thêm số tuổi
Vui buồn xâu thành chuỗi
Treo đầy khóe mắt nhăn
.
Xuân nào cũng bâng khuâng
Nghĩ về điều chưa thể
Cuộc đời nhiều dâu bể
Đâu ai rõ ngày mai.

Mùa xuân là tương lai
Nơi bắt đầu tuổi trẻ
Nắng vàng rơi thật khẽ
Năm qua rồi... nhẹ tênh.

Sương pha cho tóc phai
Ngày nối ngày êm ái
Ngoài vườn hoa kết trái
Mùa xuân ơi… dịu dàng.
.
Tiếng trống lân rộn ràng
Ông địa bụng rất sang
Làm vui đàn con trẻ
Khắp ngõ xóm cười rang.
.
Mùa xuân về mênh mang
Hồng má môi thiếu nữ
Thương sao người xa xứ
Đang ngóng về quê xa.

Xuân về bên bến sông
Chuyến đò thêm hoa thắm
Mẹ mua thêm muối mắm
Giỏ đầy mức bánh trà…
.
Xuân ghé qua cánh đồng
Hôn lúa thì con gái
Cho đến mùa gặt hái
Hương xuân đọng hạt ngon.
.
Bấy trẻ chạy lon ton
Khoe áo hoa tươi thắm
Guốc con tay em cầm
Cho chân nhanh khắp lối.

28 TẾT ẤT MÙI.02 2015)
Chưa phân loại
Uncategorized