Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung

Xuân 2005
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngạo Nghễ Xướng Họa Đường Thi
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )
  • Đành Chịu Vậy
  • Chút Dư Âm 1
  • Gởi Cho Ai
  • Chiêu Hương
  • Gối Chiếc
  • Khóc Mẹ
  • Ảo
  • Nhớ Mãi Em
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
  • Xuân (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Lại Thêm 4
  • Những Đôi Giày Của Tôi
  • ++tình Bạn Thơ Nhà 3++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 146 ++
  • Vườn Chiều
  • Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh
  • Ta Chẳng Cần Những Công Thức Vớ Vẩn
  • Thả Diều
  • Người Quen
  • Muộn
  • Bến Ngựa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com