Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân

Tác giả: Cung Vũ

này em xuân đã sang chưa
đầy trời hoa tuyết
buồn ngơ ngẩn buồn!
đôi hàng cây ngọc trơ xương
lối hài khuôn kín
dấu mòn nhà em.
ừ, thì em cứ làm duyên
họa chăng thềm giá
nhú lên nụ đào
ru ta nửa giấc xuân đầu ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Tôi Yêu
  • Vờ Vịt
  • Lục Bát
  • Tạ
  • Tựa
  • Trước Thềm Năm Mới
  • Ỡm Ờ
  • Chiều Trên Bãi Wasaga
  • Tán Láo
  • Thành Chân
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
  • Xuân (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu?..
  • Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề
  • Cảm Ơn 11182022
  • Ngóng Quê
  • Để Lại Cho Đời
  • Rượu Tiễn Đông
  • Em Là Mầu Nhiệm Của Lòng Anh
  • Xuân Sài Gòn Hà Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (379)
  • Em- Nhớ -anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com