Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tựa

Tác giả: Cung Vũ

ta trẻ dại không biết cợt đùa cùng chữ nghĩa
nên lụa tình dệt mãi chẳng thành thơ,
mười ngón tay thô đánh vỡ cuộc đời - hờ!
nay cắn bút vẽ người vô nhân dạng ...

nguồn: Hồng Trần, tập thơ Cung Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Tôi Yêu
  • Vờ Vịt
  • Lục Bát
  • Tạ
  • Trước Thềm Năm Mới
  • Xuân
  • Ỡm Ờ
  • Chiều Trên Bãi Wasaga
  • Tán Láo
  • Thành Chân
Thơ tương tự
  • Tựa Anh (Sa Mạc Riêng)
  • Tựa Cánh Bèo Trôi (Đinh Kim Chung)
  • Tựa Chờ (NGUYÊN HOANG)
  • Tựa Giấc Chiêm Bao (Phạm Thái Vinh)
  • Tựa Giấc Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tựa Lá Vàng Rơi (Lệ Tình)
  • Tựa Lưng Vào Mộng (Thiên Ân)
  • Tựa Lưng Vào Mộng 2 (Thiên Ân)
  • Tựa Nhau Vào Mộng (Thiên Ân)
  • Tựa Như Thông (Minh Xuân)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoà Bình Là Vậy Sao?
  • Giang Mai
  • Nước Mắt Người Tình
  • Dẫu Chỉ Là Mơ
  • Tương Tư 4
  • Khổ Qua Hầm
  • Anh Hùng Ngộ Giai Nhân
  • Vọng Chiều Mưa
  • Nay Con Đang Ở Phương Xa. Nghe Tin Nội Bệnh Sót Xa Cõi Lòng
  • Làm Chim Di Trú
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2026 - CungThuGian.com