Tựa Nhau Vào Mộng

Tác giả: Thiên Ân

TỰA NHAU VÀO MỘNG
Em như ngọn gió thổi mát đời tôi
Trên cánh đồng tình yêu còn nóng nực
Đêm trắng đêm trở mình bỗng thao thức
Luồng yêu thương còn chạy nhảy kiếm tìm

Em như hạt mưa rào rớt vào đêm
Ta tắm gội trong cuộc đời dâu bể
Ta vắt kiệt nỗi sầu đau nhân thế
Cảm xúc dâng trào vuông góc chín mươi

Em như Hằng Nga vốn dĩ hiền từ
Anh Chú Cuội bên gốc đa tình tự
Soi bóng nhân gian sắc màu quá khứ
Chuyện ngày xưa , ngày xưa những con đường

Em như đóa hoa khoe sắc dỗi hờn
Anh con bướm vàng vờn bay thơ thẩn
Ôm trái tình yêu lang thang dốc nắng
Buông lả lơi cho trong trẻo tiếng cười

Em như cánh én chao nghiêng , đôi mươi
Anh là bầu trời xanh không gian rộng
Đường thơ mở tơ non và bé bỏng
Chuỗi yêu thương lủng lẳng treo thật thà

Em như núi non lãng đãng mờ xa
Anh là áng mây mùa thu lởn vởn
Một ngày đẹp ai nuôi tình khôn lớn
Những vòng tay siết trọn gói thân mềm
Ngày 23/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized