Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân

Tác giả: Nguyễn Bính

Chàng ở nơi đâu thiếp ở nhà,
Cây đào năm ngoái lại ra hoa,
Chân trời rượu uống môi chàng ướt,
Cửa sổ mưa bay chữ thiếp nhoà,
Mải nhớ trầm hương thưa ngọn khói,
Càng thương vòng ngọc lỏng tay ngà,
Tin chàng chẳng tới tin xuân tới,
Có mộng đêm nay cũng chỉ là !!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Sơn Nữ Ca Xuân
  • Đại Dịch Corona & Nỗi Buồn Nhân Thế !!!
  • Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
  • Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi
  • Người Thứ Ba Đến Muộn (2)
  • Tôi Cũng Cười Và Cảm Thấy Vui Vui
  • Bóng Người
  • Khóc Mẹ
  • Cái Tí Của Bố
  • Giao Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
©2025 - CungThuGian.com