Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Ảo

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( Thể: tam bắc vần bắc cầu )

Sầu thương ảo tưởng vấn vương mờ
Nghĩa nặng hay rằng phận đắng mơ
Khổ não làm sao đời bão tố
Rầu tâm để lậm kiếp tầm hờ
Thôi đành xót lạnh duyên thành vỡ
Cũng chịu buồn hiu ái dịu lờ
Lúc xửa ngày xưa mình chửa nợ
Vô vàn nghĩa cạn nát tàn trơ.
1/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hư Ảo (Minh Tường)
  • Hư Ảo (Lê Huy Trứ)
  • Hư Ảo (Bảo Cường)
  • Hư Ảo (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hư Ảo (Tô Chí Tự)
  • Hư Ảo (Diên Vỹ)
  • Hư Ảo (Nguyên Thạch)
  • Hư Ảo (Bùi Nguyên Phong)
  • Hư Ảo (Kiến Vàng)
  • Hư Ảo (TTL)
Thơ bạn muốn xem
  • Càn Nguyên Trung Ngụ Cư Đồng Cốc Huyện Tác Ca Kỳ Vii
  • Xót Phân.
  • Ngõ Sương Đêm
  • Vườn Tâm Sự
  • Việt Nam Phải Nhập Muối !
  • Có Một Mảnh Hồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
  • Taxi
  • Ngủ Đi Em
  • Vũ Trụ Đừng Giận Ta Nhé - Cái Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
©2025 - CungThuGian.com