Hư Ảo

Tác giả: Diên Vỹ

chợt vui đó, rồi lại buồn ngay tức khắc
điều ảo hư ...ừ vốn ảo hư
thôi thì mộng xếp tròn đem cất
không mơ hoang để nhàng nhẹ tâm tư

mai không biết vần thơ ghi viết
còn vô tâm để thoát ưu phiền
hay thơ lại không lời từ biệt
để hồn ta theo đó ngả nghiêng ...!

sao ta chẳng là kẻ khờ dại nhất
để cười vui trong nắng mong manh
sao ta cứ suy tư ngờ vực
nhìn mưa rơi hồn cũng ngổn ngang

đêm qua ngủ không tròn một giấc
nên giật mình giữa lúc canh khuya
và vô ý, hiểu một điều rất thật
nên tâm tư từng đoạn cắt chia ...!

sáng nay biết còn như ngày trước
hay ...mộng lòng ta bặt tiếng ca vang
hoặc ... vờ giả vô tư chẳng biết
để mơ kia không vội tắt ngang ...?

july 19, 2007

diên vỹ
Chưa phân loại
Uncategorized