Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Ảo

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

HƯ ẢO

Chênh vênh ngọn núi khí đan tường
Nghịch cảnh thêu tình tỏa vạn sương
Sắc ảo hương nồng lên chót vót
Men sầu lệ đắng xuống đồi thương
Cây vươn khát vọng vờn mây khói
Vực thả u mê đón đoạn trường
Lặng lẽ non cao mờ bóng nguyệt
Xa dần áo nhạt khuất ngàn phương.



KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồng Hiên Vắng
  • Tình Em Qua Hoang Vu
  • Đêm Ngõ Vắng
  • Em Bên Cỏ Non
  • Lâu Đài Cát
  • Thiền Tâm Ngữ
  • Em - Mùa Noel
  • Nghẹn Cười
  • Mục Nát Niềm Tin
  • Hoa Lòng Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Hư Ảo (Minh Tường)
  • Hư Ảo (Lê Huy Trứ)
  • Hư Ảo (Bảo Cường)
  • Hư Ảo (Tô Chí Tự)
  • Hư Ảo (Diên Vỹ)
  • Hư Ảo (Nguyên Thạch)
  • Hư Ảo (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hư Ảo (Bùi Nguyên Phong)
  • Hư Ảo (Kiến Vàng)
  • Hư Ảo (TTL)
Thơ bạn muốn xem
  • Càn Nguyên Trung Ngụ Cư Đồng Cốc Huyện Tác Ca Kỳ Vii
  • Xót Phân.
  • Ngõ Sương Đêm
  • Vườn Tâm Sự
  • Việt Nam Phải Nhập Muối !
  • Có Một Mảnh Hồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
  • Taxi
  • Ngủ Đi Em
  • Vũ Trụ Đừng Giận Ta Nhé - Cái Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
©2025 - CungThuGian.com