Đánh Rớt Nụ Hôn

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Mưa!
Mưa rơi tầm tã!
Vội trở về làm đánh rớt nụ hôn
Chợt tủi thân cúi mặt giấu dỗi hờn
Thờ thẫn dưới mưa … quẩn quanh tìm kiếm

Mưa đầy trời xóa tan bao kỷ niệm
Nụ ngọt ngào mới nhận được chiều nay
Chẳng lẽ nào mưa gió lại cuốn bay
Trôi đi mất lời yêu thương bỏng cháy?

Mưa vẫn rơi…
Ta vẫn tìm…tìm mãi…
Trên vòm cây ướt át buổi hoàng hôn
Trên cỏ hoa run rẩy mé ven đường
Sao chẳng thấy?...
Phố vắng người qua lại…

Quên tuổi tên, quên con tim khờ dại
Chút ân tình thoáng đọng ở vành môi
Gió mơn man vai áo chợt bồi hồi
Thiên thu vẫn không quên chiều hạnh ngộ

Mưa tháng chín
Niềm đau như òa vỡ
Làm mặn môi
Khóe mắt đỏ cay nồng
Đường trở về chợt hun hút mênh mông
Chân đếm bước…
Nụ hôn giờ xa mãi!
Chưa phân loại
Uncategorized