Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khẩu Nghiệp

Tác giả: Sông Lam

Dối kẻ thành ra tự dối mình
Toan làm tiếng nói bị nhờn khinh
Người nghe sẽ thán lời cay nghiệt
Đứa ngợ hằng gieo lẽ bất bình
Đã mất lòng tin cùng xã hội
Đâu còn tín nghĩa với nhân sinh
Thằng tôi lạc lõng ngoài dâu bể
Quả báo liền sau cũng rập rình.

#SôngLam _ 01.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Phong Ba
  • Vãn Cảnh Non Sông
  • Hoa Sen Trên Lửa 2
  • Hoa Sen Trên Lửa
  • Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
  • Đời Lữ Thứ
  • Nhớ Lê Công Tuấn Anh
  • Luận Đường Tư
  • Ngẫm Chuyện Thi Đàn
  • Vững Chí Hành Giả 2
Thơ tương tự
  • Khẩu Nghiệp (KHẨU NGHIỆP)
  • Khẩu Nghiệp (Trần Anh Kiệt)
  • Khẩu Nghiệp ! (Diệu Nguyễn)
  • Khẩu Nghiệp Trần Gian (KHẨU NGHIỆP TRẦN GIAN)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?
  • Áo Tím
  • Lặng Nhìn Sinh Nhật
  • Anh Từ Đâu Đến ... !
  • Mắt Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 552.
  • Trải Lòng
  • Luỵ Tình !
  • Mười Năm Trường Cũ 2
  • Đời Và Trà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
©2026 - CungThuGian.com