Hoa Lòng Của Mẹ

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

HOA LÒNG CỦA MẸ

Thúng hoa rao bán cho người
Nỗi niềm riêng mẹ, tiếng cười nơi con
Hoa tươi nhan sắc còn son
Thanh xuân đời Mẹ héo hon chiều tàn

Trong tôi chợt đẫm đôi hàng
Lệ lòng sâu thẳm, ngỡ ngàng tim đau
Khi nhìn nét mặt xanh xao
Góc đường giá lạnh gầy hao dáng hiền

Hoa tươi bán được mấy tiền ...
Chẳng mua đặng hết ưu phiền đa mang
Dấu vào tâm sự ngổn ngang
Hoa lòng Mẹ bán, ai dâng cho mình ?

Bao phen sóng gió gập ghềnh
Điệp trùng khó nhọc, muôn nghìn bôn ba
Tình thương Mẹ trải bao la
Dìu con vững bước băng qua dòng đời

Sắc hoa tình Mẹ rạng ngời
Nâng niu hy vọng quãng đời con thơ
Thúng hoa Mẹ chứa ước mơ
Tô xanh ký ức ngây ngô một thời

Đóa hoa mua dễ tặng người
Mấy ai cho đặng tiếng cười Mẹ yêu
Tranh kia như nói bao điều
Hoa lòng nơi Mẹ nắng chiều sáng soi.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized