Không Hiểu ?

Tác giả: Đặng Minh Anh

Mưa mơn trớn ru tình ta trong gió
Hạt mưa nào dìu dắt bước ta đi
Rồi thi thoảng gió lùa qua hiu hắt
Thoáng giận hờn em ngoảnh mắt em đi
Anh thoắt tỉnh nghe hồn mình lỡ dại
Như đứa nhóc bị đánh rơi nhiều kẹo
Chẳng thể nào nhặt hết để vẹn nguyên
Nhưng cứ cố hết sức mình có thể
Anh ôm em với tình cãm vỗ về
" Anh tha thiết xin tình yêu ở lại
Đừng vội vàng thả lỏng đôi tay
Câu năn nỉ ỷ ôi gì dở ẹt
"Em ở lại rồi có được kẹo hong?"
Nghe em hỏi mà mưa gió vỡ oà
Lòng anh như kẻ nhặt được nhiều vàng
Đôi tay cố xiết người em thật chặc
Để chấp nhận anh là người thua cuộc
Lòng mừng thầm giữ chặt tình yêu
Tôi không hiểu tình yêu là sao thế?
Nhưng tôi hiểu em là để được yêu...

12:12 Am, 28/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized