Nắm Chắc Tay

Tác giả: Đặng Minh Anh

Tại tôi nắm tay em chặc quá
Nên khó chịu bức bối mà ra
Đã đến lúc tự do vãy vùng
Cả khoảng trời trả lại cho em
Tôi sẽ lại siết tay thật chắc
Để giữ lại chút tình cho tôi
Không phải nắm tay ai lần nữa
Đôi tay này để nắm tương lai
Giữ sự nghiệp nên rất khô ráp
Bao nhiêu năm nắm giữ tay người
Do quá chặc nên làm người đỗ máu
Nhìn lại tôi cũng chẳng có gì
Bao nhiêu năm giữ lấy tay người
Giờ tôi nắm để giữ tim tôi... 16:53 Ạm 16/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả