Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Hiểu

Tác giả: Mai Thảo

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Mình
  • Nghìn Trượng
  • Bỗng Việt-nam
  • Nhiều Lần
  • Thơ Say Trên Máy Bay
  • Em Đã Hoang Đường Từ Cổ Đại
  • Nghe Đất
  • Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền
  • Cục Đất
  • Chỗ Đặt
Thơ tương tự
  • Không Hiểu (Huỳnh Đú)
  • Không Hiểu ? (Đặng Minh Anh)
  • Không Hiểu Nổi Mình (Diên Vỹ)
  • Không Hiểu Sao (Nguyễn Lâm)
  • Không Hiểu??? (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Nóng.
  • Cựu Bình Uốn Khúc
  • Nhớ Mẹ
  • Này Người Em Gái
  • Tình Đơn Phương
  • Đường Đời
  • Thơ Hài Đi Mua Bò Giống
  • Xa Xứ
  • Sống Để Làm Gì
  • Chùa Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
©2026 - CungThuGian.com