Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Mai Thảo

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghìn Trượng
  • Bỗng Việt-nam
  • Nhiều Lần
  • Thơ Say Trên Máy Bay
  • Em Đã Hoang Đường Từ Cổ Đại
  • Nghe Đất
  • Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền
  • Cục Đất
  • Chỗ Đặt
  • Hỏi Mình Giữa Biển
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
  • Một Mình (Ngọc Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Quá Khứ
  • Bốn Mùa Ước Mong !!!
  • Mẹ Ơi ! Hãy Ngủ Bình Yên
  • Chực Trào
  • Trời Ảo Diệu
  • Giọt Lệ Đầu Xuân
  • Tình Đời
  • Mãi Nhớ Hoài
  • Như Thái
  • Lũ Về Quê Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
©2026 - CungThuGian.com