Một Mình

Tác giả: Trần Thị Thủy

Một mình ta đứng trơ vơ
Một mình tình chẳng như thơ hỡi tình
Một mình kiếp sống " cực hình "
Một mình lại để cho tình vụt qua.

Một mình ta cứ bước xa
Bao nhiêu lưu luyến mặn mà tình ai
Một mình đi đúng hay sai ?
Một mình để nỗi buồn dài thâu đêm .

Một mình nước mắt nhiều thêm
Một mình tình chẳng ru êm cho mình
Một mình phai nhạt môi xinh
Một mình héo úa lệ tình ta vương.

Một mình chẳng có người thương
Một mình vất vả trăm đường gian nan
Một mình buồn nên thở than
Một mình hương sắc phai tàn từng năm.

Một mình ta nhớ xa xăm
Bao nhiêu hạnh phúc giờ nằm mồ sâu
Một mình ta biết về đâu?
Một mình đợi nhé lâu lâu cũng về .
Chưa phân loại
Uncategorized