Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Phùng Thiếu Minh

Buồn ta buồn cũng một mình
Vui thời ấy cũng một mình ta vui
Buồn vui ta cũng vậy thôi
Một mình ta lại buồn vui một mình

Một mình ta một bóng hình
Vào ra cũng chỉ một mình bóng ta
Không ai trò chuyện lại qua
Ta ngồi ta chuyện cùng ta với mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xin Thời Gian Trở Lại
  • Một Sớm Buồn
  • Tình Facebook
  • Tuyết Mùa Hè
  • Chuyện Thơ: Hai Con Lợn
  • Viết Tặng Mẹ
Thơ tương tự
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
  • Một Mình (Ngọc Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đâu Phải Tự Nhiên Tôi Thương Em
  • Thu Nhớ Em
  • Còn Đâu
  • Tưởng Nhớ 10 Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc
  • Huyễn Mộng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (630)
  • Đưng..
  • Bỉ Ngạn Hoa
  • Lệ Trời
  • Thông Điệp Hòa Bình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
©2026 - CungThuGian.com