Tuyết Mùa Hè

Tác giả: Phùng Thiếu Minh

Tuyết Mùa Hè
Phùng Thiếu Minh
Tặng TMH

Em đi rồi anh buồn trong nuối tiếc
Trách sao mình chẳng giữ những yêu thương
Để giờ đây lặng lẽ cuối sân trường
Cùng phượng vĩ tìm em trong nhung nhớ.

Lá thư hồng còn đây nhiều giang giở
Viết độ nào? Mà chẳng kịp trao ai
Cứ ngập ngừng rồi lại khẽ thở dài
Sợ mùa hè làm tan bông tuyết trắng.

Bao năm qua anh yêu trong câm lặng
Lúc bên em chẳng dám nói một lời
Sợ tình mình chỉ như bông tuyết trắng
Sẽ vỡ òa khi hạ vừa chớm thôi.

Anh sợ cả những chiều ngắm phượng rơi
Ôi! loài hoa của mùa ly biệt!
Anh chưa nói, em cũng chẳng hề cho biết
Mà hoa dường đoán trước cuộc chia tay.

Còn đâu nữa? Cái thủa lắm mê say!
Hai đứa mình cùng vô tư tinh nghịch
Chợt thoáng buồn, chợt vui cười khúc khích
Đã xa rồi, xa lắm phải không em?

Chỉ hoa phượng vẫn vương dấu bên thềm
Cùng tiếng ve tìm em trong ký ức
Em ra đi, nay bỗng là sự thực
Tuyết mùa hè phủ lấp trái tim anh.
Chưa phân loại
Uncategorized