Phép Mầu

Tác giả: Diệu Nguyễn

Cuộc sống nhiều chấp nhặt
Buộc mình phải cuốn theo
Đôi khi lòng thắc mắc
Đủ mặt nạ để đeo?

Người đời cứ thị phi
Toàn những điều thêu dệt
Chẳng biết họ vui gì
Hay cũng từng mỏi mệt?

Ai cũng sẽ ấm ức
Nếu trót bị hiểu lầm
Thế nên nói lời thực
Đừng thêm bớt ác tâm

Không ai là người xấu
Từ khi mới sinh ra
Bổn thiện họ ẩn giấu
Mình chưa thấy thôi mà

Hãy tin vào cuộc đời
Còn nhiều điều tốt đẹp
Chớ vội trách ông trời
Bằng cái nhìn hạn hẹp

Mở lòng mình trước đã
Ấm áp và bao dung
Tự sẽ thấy phép lạ
Mầu nhiệm đến vô cùng..!.


09/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized