Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhiều Lần

Tác giả: Mai Thảo

con chim biển bay đi rồi lượn lại nhiều vòng
biển phẳng tắp, chim thấy gì ở chỗ ấy?
có phải, nghìn thước thẳm dưới cánh hải âu
một cuộc đời di-tản đã chìm sâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Mình
  • Nghìn Trượng
  • Bỗng Việt-nam
  • Thơ Say Trên Máy Bay
  • Em Đã Hoang Đường Từ Cổ Đại
  • Nghe Đất
  • Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền
  • Cục Đất
  • Chỗ Đặt
  • Hỏi Mình Giữa Biển
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Cuội
  • Đã Có Lần
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 713.
  • Chỉ Là Giấc Mơ
  • Nhìn Ánh
  • Gió Ru
  • Dầu Vậy
  • Cơn Mưa Chiều Tháng Sáu
  • Con Đò Tri Thức
  • Mưa Và Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
©2026 - CungThuGian.com