Hư Ảo

Tác giả: Nguyên Thạch

Con nước hững hờ bến sông quê
Thắm lạnh không em lúc đêm về?
Người đi, có thấu người đứng đợi
Hằn in con nước một lời thề.


Giá buốt lo âu lời cô phụ
Sa trường có ấm gót chiến chinh
Vạn lý nghìn trùng xa xôi mãi
Tim gởi chinh nhân đượm hương tình.


Thu trước trước trăng ngời, nay hư ảo
Soi nước sông Hàn dáng cô đơn
Đâu vòng tay ấm, môi mềm nụ
Nhắm mắt, dáng ai bỗng chập chờn.


Bên rèm xào xạc mùa chuyển lá
Ngỡ người năm cũ rảo bước về
Rạo rực con tim vòng tay ấm
Thu vờn hư ảo, thu tái tê.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized