Nợ Duyên Mua Bằng Tiền Em Nhỉ?

Tác giả: Bùi Tráng Sĩ

Chữ nợ duyên mua bằng tiền em nhỉ
Chứ đâu nào cảm nghĩ của con tim
Anh bâng khuâng có nên nói hay im
Hay câm lặng trong đêm dài sợ hãi

Nếu nói ra chắc từ đây mãi mãi
Nghĩa bạn bè sẽ đứt gãy mà thôi
Anh vẫn là một kẻ sống lẻ loi
Bước phiêu du nỗi trôi cùng sông nước

Tại anh hay anh tài nên biết trước
Bỡi chữ tiền ta chẳng bước cùng nhau
Mang phận nghèo nên lòng phãi đớn đau
Với xã hội như kẻ cao người thấp

Không có tiền thì làm sao vun lắp
Làm thế nào để xây đắp tình yêu
Chữ nợ duyên em hãy nói bao nhiêu
Và mua bằng tình yêu hay tiền bạc ?
Chưa phân loại
Uncategorized