Nhớ Hạ Xưa

Tác giả: Bùi Tráng Sĩ

Tôi xin viết bài thơ tình mùa hạ
Gữi trao về người lạ ở nơi xa
Em đã chìm trong giấc mộng thiết tha
Trong đôi mắt của người ta say đắm

Sao quên đi cánh phượng màu đỏ thắm
Lạc bước đường êm ấm sự dối gian
Em có nghe tiếng gió hát ngân vang
Đầy kỉ niệm mênh mang mùa hạ trước

Quay lưng đi em tôi nay vội bước
Giữa cuộc đời lấn lước lối em đi
Một lời thôi em hãy cố khắc ghi
Làm việc gì nhớ nghĩ suy em nhé

Rồi ngày mai ánh mặt trời bừng hé
Em thấy mình nhỏ bé giữa thế nhân
Rồi ngày mai bóng tối hiện ánh trăng
Chẳng biết em nhớ chăng mùa hạ ấy.
Chưa phân loại
Uncategorized